Buồn
Cỏ cây lên tiếng vời đêm đến
Mơ ảo, lập lòe đom đóm bay
Có tôi buồn hắt câu kinh nguyện
Sâu nhớ oằn trong trí gọi bầy!
Nghĩa trang lặng lẽ nghìn bia mộ
Nhang khói trầm hương ai thắp lên
Có tôi hồn lẻ chưa siêu độ
Vất vưởng nằm bên ngạch đá lèn!
Từ núi, rừng sâu, chim cú rúc
Vọng khối sầu dâng tự cổ xưa
Có thơ vấy máu đen mầu mực
Tựa dấu tình tôi chết giữa mùa!
Tôi buồn như những đêm buồn trước
Lá đổ ngoài xa cánh gió lay
Đưa tay viết chữ " mình thua cuộc"
Ai thắt buồng tim, máu nghẽn đầy!
Tôi buồn như những vạn đêm trước..
08/25/01