nam châm

nam châm khéo hút nữ đồng
ta thân nhi nữ
hồn trầm tướng kênh
một hên đá mắt người bên
hai hên đá mắt hai bên đồng đồng

qua sông, mặc ai qua sông
ta đứng ngông ngông
ta hái hoa hồng đặt tên
mùa hên ta có lắm tên
ốc sên ngày cũ cũng lôi ra đền, quệt chơi

ngày rời, ngày rụng qua song
ta rời, ta rụng vào lòng người
-chơi vơi

nam châm khéo hút nữ đồng
ta thân nhi nữ
hút đồng ai hay?
lỡ như qua mắt ai cay
vệt xanh khép lại thân đầy nam châm

qua sông, mặc ai qua sông
ta cứ như thông
lặng yên đứng nhìn
lặng yên đứng nhìn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả