tìm

tìm một chút thơ
đưa vào mơ
dưới hạt nặng thẫn thờ
không còn nữa ngày trôi

tìm một chút gì như chưa thể
như chưa đến
như trong thoáng linh động
tìm

mù mờ sương tràn chân núi
mục đồng đâu xa vắng muôn trùng?

một chiều mưa lạnh lẽo
một xa cách không là xa cách
tìm
đến gần
ôi cánh chim trời xa lạ
sao đã vội vụt cánh lên cao?

ta đi
đi giưã không gian lạ lùng
lạ từ hơi thở
đến bưỚc chân ngại ngùng
không xa lắm
cũng chẳng gần ở những lần đi tìm
chẳng thể gặp
và ta vẫn mãi đi, tìm

nhớ
có cánh sao nào ghi niềm nhớ
có làn gió nào mang cánh thư lòng trao tận tay người
khung trời nào xa lạ
mà nghe như đã thân quen

tìm
mong manh những sợi lòng
thấm vào đêm
tan vào màn sương
quyện những bước chân vô tình trên phiến lạ

ta đi
ta nhớ có một lần
đến rất gần và rồi vút cánh rời xa

ta đi
tìm
không thể như một lần đã đến
không thể như một lần đã ra đi, biến thể

chiều,
một buổi chiều phố lạ
nghe những bước chân người qua
ta thầm quẩn quanh, tìm
một nơi chẳng thể đến
và một nơi ta chẳng thể rời xa

Marakesch, Morroco Dec 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả