Thương

Hôm nào ươm hạt nhớ
Cây tương tư trổ cành
Nay hoa tình yêu nở
Ngọt ngào em trao anh

Thương nhau từ kẽ tóc
Nên đường tim nhọc nhằn
Tại anh, em hay khóc
Sợ rằng tình mỏng manh

Mùa Đông về, thiếu nắng
Hàng cây cao gió lùa
Em qua con đường vắng
Mơ vòng tay đón đưa

Nơi anh ngày có lạnh?
Trăng đêm có dỗi hờn?
Khoảng cách xin thu ngắn
Để mình gần nhau hơn

Mai sông mòn, núi lở
Biển kia hóa đất bằng
Vẫn thương anh như thuở
Táo địa đàng còn xanh

Dỗ giấc đêm gối lẻ
Ước gặp anh, mộng dài
Nụ hôn nồng khe khẽ
Theo em vào sáng mai

Ngủ cho say anh nhé
Như có nhau, dịu dàng
Tóc vấn vương nhè nhẹ
Buộc tình vào trăm năm...

121303




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả