Tôi Đã Vì Em



Viết chia buồn cùng một người thiệp cưới in xong đã gởi, nhưng người yêu biến mất

Tôi đã vì em viết rất nhiều
Sao không lấp nổi nỗi cô liêu
Và không xoá hết mộng mơ cũ
Mãi mãi lòng tôi mãi hắt hiu

Xa cách bặt tin đã mấy mùa
Miệng môi vị đắng ngắt cùng chua
Bỏ đi không nói không từ tạ
Tôi chết như em bỏ ngãi bùa

Tôi lạy van em hãy mở ra
Ngục tù giam giữ mảnh tình ta
Một câu nói nhỏ, chi mà tiếc
Không lẽ buộc nhau đến tuổi già

Họ chế nhạo tôi gã thất tình
Tôi cười đau nhức cứ làm thinh
Yêu em lầm lỡ nên đời khổ
Soi bóng hồ xanh vẫn chỉ mình

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả