Tiễn Em (Dịch từ Seeing Off)
Những đám mây đen ghê tởm giăng mắc
Gom góp lại thành khối khổng lồ khi mặt trời ngần ngại ra đi
Cố gắng chiếu một tia nắng hy vọng
Cái hy vọng quá lẽ loi!
Nhưng màu đen chiếm đóng
Tang tóc ngự trị
Mặt trời rồi cũng phải ra đi
Trong luyến tiếc
Cơn giông vội vàng, phủ phàng kéo tới
Mưa buồn bã
Khóc
Sấm sét xé tan vạn vật
Trong những làn chớp kinh hoàng
Khi chiếc xe chạy qua những
Con đường khúc khuỷu
Trong yên lặng đầy nước mắt
Chiếc máy bay nặng nề bay lên
Đè nặng bởi những xúc cảm trào dâng
Mang theo một phần của tâm hồn anh
Một phần đã chết
Đi vào cái khoãng không đen tối
Và cái buồn day dứt của nó
Mổi lúc một lớn, một xa
Khi mùi tóc em vẫn vương vấn đâu đây
Hơi ấm từ làn da đang lạnh dần
Mưa ấm ức khóc
Cho mặt trời ra đi
Anh thấy nước mắt em
Hoà vào trong mưa
Khóc cho buổi chia tay đầu tiên
Chiếc xe anh nổ máy
Chạy
Khi nghe một nổi đau
Nhói lên
Khóc
Lặng lẽ trong lòng
December 22nd, 2003