Noel trắng

Noel trắng, tuyết bay thật trắng
trắng đầy tay, trắng nhạt đường xưa
đợi - tàn hơi, nhớ - vỡ, thương - thừa
chuông giáo đường gởi mưa lên tóc

thu mình vào một góc
sợ môi dối - mỉm cười
sợ Chúa làm bật khóc
nhớ người . Nhớ người ơi ...

Noel trắng, trắng vỡ làm đôi
nữa theo người ? Nữa cùng tôi - chết!
vô tình ơi! vô tình - không mệt ?
thương tay gầy nắn nót - trăm năm

một hồi âm, ơi một hồi âm
hy vọng buồn tênh, không lên tiếng
mưa thương màu kỷ niệm
mưa đón mừng năm sang

Noel trắng, trắng buổi Thu vàng
trắng vườn yêu, tím loang một thuở
ơi lứa đôi! hẹn thề - dang dở
giáng sinh này - người nhớ hay quên ?

Dec 23/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả