Tầm Vu quê tôi

Long an quê tôi hai mùa mưa nắng
Tầm vu ơi!Vàm Cỏ trôi êm đềm
chiều về đường Thị Trấn bao lưu tuyến ,
biết bao kỹ niệm của tuổi học trò
đêm đạp xe trên cánh đồng lúa chín
trăng sáng quá! soi hàng dừa in bóng
tàu lá dừa ngỡ tóc của người thương
rằm tháng giêng là lễ hội Làm Chay
đông vui quá suốt đêm quên sao được!?
nhớ thời ấu thơ chèo xuồng hái trái
nhớ bìm bịp kêu nước lớn ,nước ròng
giờ xứ người xa nửa vòng trái đất
nhớ về quê ôi! kỹ niệm thân thương
và bao giờ về thăm lại Tầm Vu ????




Cổ - Kim - Trường

23.12.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả