Ngẩn Ngơ



Ngẩn Ngơ

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhớ về em
Sương khói về vây như bóng đêm
Sóng mắt yêu thương trời biển động
Khối tình thơ mộng rất êm đềm

Em bước chân đi ngõ lối buồn
Em là vệt nắng sáng trời xuân
Như con nhạn trắng bay không mỏi
Trong nắng vàng hanh buổi cuối tuần

Hương hoa dịu ngát thoảng quanh đây
Vị ngọt tình yêu đậm kiếp này
Giã biệt chiều nay trời nhạt nắng
Cầm tay bịn rịn chẳng rời tay

Bóng tối âm u phủ kín hồn
Tìm đâu lại được miệng môi hôn
Cánh tay trần nhỏ nhứ níu giữ
Em đã đưa đi cả nửa hồn

Nguyên Ðỗ












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả