Bóng Nắng
Nắng ngả bên đường lúc chiều buông
Nghe thoáng đâu đây tiếng ai cười
Dường như giọt nắng làm sợi khói
Mập mờ ẩn hiện bóng giai nhân ?
Em đến từ xa dáng dịu dàng
Gió chiều lay nhẹ mái tóc mây
Nắng như đổi dạng màu thương mến
Vì biết em mang áo lụa vàng
Muốn hỏi đôi lời em gái ơi
Có phải ta quen từ lâu rồi ?
Ô hay ! lời hẹn chưa kịp ngỏ
Em đã chìm theo nắng chiều tà
Nắng ngả trên đầu giọt nắng hoang
Tìm đâu dáng nhỏ áo lụa hồng ?
Thuơng ôi ! màu nắng nhiều nhung nhớ
Chiều vắng ... con đường bỗng thênh thang
Tàn Phai
19-6-2002