Còn nợ tình nhau
Anh còn nợ em cây đa bến nước
Lối phủ xanh rêu ôm ấp chuyện tình
Câu hẹn hò xưa theo dòng nước chảy
Bao tháng năm buồn lời hẹn chưa quên
Anh còn nợ em mùa hoa phượng nở
Áo trắng trinh nguyên ôm mộng ban đầu
Đón đưa nhau về hàng cây phượng đổ
Hoa thắm sân trường ve khóc tiễn nhau
Anh còn nợ em mùa thu nhặt lá
Gom hết nhớ nhung đan phiến tình buồn
Mây trời kết thành chuỗi dài nhung nhớ
Lá vàng ai nhặt trải nỗi cô đơn
Anh còn nợ em mùa xuân huyền hoặc
Áo cưới may xong chưa mặc một lần
Ngày xanh vội trao sau lần chia biệt
Mắt lệ người tình vẫy gọi trăm năm
Em còn nợ anh sầu qua đất khách
Mùa đông ru em nỗi nhớ dâng đầy
Nếu còn nợ nhau mối duyên thiên lý
Hãy đợi em về sau buổi loạn ly