giáng sinh ơi
giáng sinh ơi, giáng sinh ơi
tuyết rụng rơi, tuyết rụng rơi
tay tìm tay - tìm không thể
giáo đường - tôi lạc mất tôi
chuông vang vang, nhạc vang vang
cười rộn rã đón năm sang
vô tình - giọt mưa hôn mắt
tôi tìm tôi - chợt bàng hoàng!
chơi vơi, nỗi nhớ chơi vơi
quên, ai đã quên thật rồi
Chúa nhìn cười - sao không hiểu
gởi dùm người chút lòng tôi ?
buồn không thấu nổi . Buồn say
tôi uống - ngẩn ngơ - đọa đầy
môi cười ngất ngây men đắng
vô tâm, người bỏ tình gầy
giáng sinh ơi, giáng sinh ơi
ghế vắng, buồn tênh - một người
- hạnh phúc có về lối nhỏ
- người năm này - người có vui ?
Dec 24/ 2003