Đi Trong Mùa Thu
Ta đi trong rừng Thu
Nhặt lá vàng để nhớ
Thu nào, yêu cứ ngỡ
Tình mãi mãi đẹp màu
Ngờ đâu tình lao đao
Như rừng Thu thay lá
Chỉ còn là sắc úa
Nai vàng hờn, Thu mưa!
Em ơi, em về chưa?
Thu xạc xào tiếng gió
Buốt lạnh từng hơi thở
Ta gọi em thì thầm
Ta đi vào trăm năm
Vẫn là vàng của lá
Vẫn lặng câm tượng đá
Nên mùa Thu ta buồn!
Ta buồn, em buồn hơn
Xa nhau, ai vui được?
Tội nghiệp em gương lược
Giờ thôi hết trang đài
Ta đi tìm vòng tay
Thấy tay mình gầy guộc
Chiếc lá ta nhặt được
Gởi em hồn Thu xưa...
122403