NGUYỆT
( cho EM ANH )
“Từ gọi trăng là nguyệt” (1)
Từ nguyệt có Hằng Nga
Trăng già thành nguyệt điện
Cung Quảng chốn tiên nga
Nguyệt minh là trăng sáng ?
Minh nguyệt là sáng trăng ?
Sáng trăng hay trăng sáng ?
Thi văn tả trăng vàng
Minh Hoàng du nguyệt điện (2)
Lý Bạch say ôm trăng
Thi nhân nhìn cung Quảng
Mơ tưởng dáng chị Hằng
Trăng có chăng chú Cuội ?
Nghìn đời ôm gốc đa .
Nguyệt cung có ngọc thỏ ?
Cung Quảng có Hằng Nga ?
...
Túi thơ, bầu rượu, tìm Trăng
Trần gian. Nhân thế bảo rằng : Người điên !
(1) Thơ Bùi Giáng
(2) Đường Minh Hoàng