Thu Xa Nhau

Em yêu hỡi, trời hôm nay trở lạnh
Heo mây về, em có biết hay không ?
Ly cà phê làm sao đủ ấm lòng ?
Mượn hơi thuốc để thả hồn lạc lõng

Thu hưu hắt mấy mùa đi rồi đến
Căn phòng không gối bóng dợi chờ mong
Bao năm trôi ta như kẻ lạc đường
Lần mò kiếm chuyện tình xưa lạc bến

Ta và em thủa trời xưa kỷ niệm
Mỗi thu về dạo bước ngắm hoàng hôn
Nhìn lá vàng trầm ngâm em gượng hỏi
" Tại sao lá chuyển màu khi thu lại ?"

Không biết sao trả lời cho em hiểu
Đành nói dối tại vì em hay khóc
Nên thu về lá cũng nhủ lòng thương
Và chuyển vàng để vương vấn tình ta

Giờ xa nhau mấy mùa thu rồi nhỉ
Ta còn đây, em giờ ở nơi đâu ?
Mùa thu về gợi nhớ với thương đau
Mùa lá rụng ngẩn ngơ sầu ngập lối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả