Xin Kính Dâng Lên
Đây tấm lòng con, xin kính dâng
Dâng lên Mẹ thánh,Mẹ tin mừng
Đã sinh hạ một hài nhi qúi
Thiên tử, Ngôi Hai, Cứu Thế Nhân
Chín tháng cưu mang chắc Mẹ lo
Bao nhiêu nỗi khó, nỗi dày vò
Biết rằng con Mẹ rồi đau khổ
Thập giá tương lai ai gánh cho?
Mẹ đã oằn vai gánh hằng ngày
Từ khi mang nặng đẻ đau ngay
Lặng thinh chịu đựng trong trầm lặng
Thập giá trần gian, năm tháng dài
Xin kính dâng lên Mẹ đời con
Cũng là thập giá, Mẹ gia ơn
Cho con gánh vác dù khinh trọng
Gánh nặng trần ai, nợ nước non
12/25/2003