hình như ...
chân bối rối qùy bên Đức Mẹ
nguyện an lành cho một người . Thương ...
giáng sinh lạnh ? hay vì thánh lễ
không có người, nên tuyết đơm hương ?
gió bên ngoài thổi sương đêm hôn mắt
từng sợi dài sợi ngắn nhớ, đợi, mong
mưa quay đều trải lên trong câu hát
tôi một mình lạc giữa giáo đường - đông!
trời mênh mông, đất mênh mông
mây che khuất sợi chỉ hồng
đêm về, tìm, tìm hư ảo
ngỡ ngàng tỉnh giữa thinh không
gói kỷ niệm, dối môi - cười
cạn chén đắng - tưởng rằng vơi
nào đâu say, say thêm nhớ
nhớ làm sao! - có một người
hình như gió quên đưa tin nhắn
Chúa không tin một tấm lòng thành
nên mưa dành tuyết, mưa rơi rụng
lẻn vào suối tóc - vẽ tên anh ...
Dec 26/ 2003