Đền Em

Sáng hôm nay, chủ nhật về trong nắng
Thắp lòng anh những giọt sáng từ trời
Em đi lễ chắc nhà thờ đông lắm
Cầu nguyện gì? Cho hai đứa mình thôi?

Cái đuôi mắt hôm nào, theo anh mãi
Nhớ quá đi, ngồi đọc lại thơ em
Dòng từng dòng dỗi hờn, thương biết mấy
Biết không em, anh... tình nguyện sẽ... đền

Anh đền em một khoảng trời thơ mộng
Có mây hiền, nghiêng giọt nắng thủy tinh
Có tiếng gió và mênh mông đợt sóng
Có tình yêu chung thủy của đôi mình

Anh đền em một trái tim tha thiết
Chỉ yêu em và chỉ biết có em
Anh đền em muôn đời trăng diễm tuyệt
Thả trên thơ, thơm sợi tóc bồng bềnh

Và còn nữa, ngôi nhà xây bên suối
Rừng hoa vàng, thạch động buổi sơ khai
Ở nơi đó, cuộc đời không có tuổi
Mình bên nhau, quên tháng rộng năm dài

Sáng hôm nay, chắc em không giận nữa
Hứng đầy tay, giấc mộng của đêm qua
Nụ hôn đó... có làm cho em nhớ?
Yêu anh không, tình nguyên vẹn thật thà?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả