Xuân Hoài Cảm !!!

Mưa nhè nhẹ,
ru hồn vào nhung nhớ
Mùa thu xưa,
ai xếp lá đợi chờ
Đông lạnh lẽo,
hồn đong đầy băng giá
Xuân thắm nồng,
sao vẫn thấy bơ vơ ?

Đóa hồng tươi,
miên man màu huyền diệu
Vì ngại ngùng,
nên chẳng giám trao em
Giữ cho ai,
màu hoa tươi rực rỡ
Hay màu hồng,
màu máu đỏ cô liêu ?

Mi ướm lệ,
như mưa rơi mùa hạ
Mắt vô tình,
mang lại chuyện ngày qua
Tay chéo tay
nhẹ nâng niu từng chữ
Cho sắc hồng,
nối bước dòng phù du

Nâng kỷ niệm,
vào vần thơ lạc lối
Để gửi nhau,
trong những lúc muộn màng
Đời phiêu lãng,
nơi nào yên giấc ngủ ???
Hay lạc loài,
như gió cuộn mây trôi ???

Dòng thời gian,
thăng trầm theo từng tiếng
Như Đào - Mai,
chỉ đẹp lúc xuân thời
Chim hót vang,
đón mừng màu hoa mới
Xuân diệu kỳ,
hoài cảm một chiều xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả