Ru Em Vào Mộng
Anh vắt cạn máu tim rồi đó Nhỏ
Để yêu em bằng màu đỏ chung tình
Anh dâng hết cho em từng nhịp thở
Yêu nghĩa là chấp nhận chữ... hy sinh
"Tình Biếu Không!" chỉ cho, không chờ nhận
Em nhé, đừng hờn giận, tội nghiệp anh?
Nhắm mắt lại đi em, vào cõi mộng
Thiên đường mình đẹp tựa một bức tranh
Nơi phiến đá, dùng máu tim anh viết
Lời yêu em, với tha thiết, nồng nàn
Xin mưa gió đừng nhạt phai dấu vết
Cho tình mình còn mãi với thời gian
Em cười đi, đêm nay vào mộng đẹp
Bờ môi cong đang khép nép, thẹn thùng
Nếu như gió có qua là em biết
Anh gởi về em đó, một nụ hôn
Ôm gối lẻ, Nhỏ ngoan, đừng có khóc
Tưởng như anh đang ôm ấp, choàng tay
Ngủ đi Nhỏ, ngủ say và ngon giấc
Có anh chờ em sẳn, buổi sáng mai
Thương, thương quá, Nhỏ ơi, thương, thương quá
Từ bao giờ em là cả đời anh
Thương em hết Thu, Đông, rồi Xuân, Hạ
Lá úa màu, tình anh vẫn màu xanh...