Tình Yêu Gỗ Mục
Anh là thân gỗ mục
Em là cây hoa hồng
Âm thầm anh vun gốc
Chờ em ngày đơm bông
Buổi sáng, mặt trời lên
Lá xôn xao đón nắng
Em nhoẻn miệng cười duyên
Khoe cánh hoa thật thắm
Anh nhìn em, say đắm
Muốn ôm hoa vào lòng
Nhưng vòng tay anh ngắn
Gỗ mục mà, tội không?
Em say với bướm, ong
Cười đùa và... nũng nịu
Chẳng biết anh đau lòng
Yêu em, đành cam chịu!
Rồi hương thơm một thuở
Qua tháng ngày, phôi pha
Bướm ong không đến nữa
Em buồn trong mưa sa
Tan tác, những cánh hoa
Rơi trên thân gỗ mục
Anh ôm em, thiết tha
Chợt nghe mình bật khóc
Anh làm thân gỗ mục
Thương em, cây hoa hồng
Lại âm thầm vun gốc
Chờ đợi ngày đơm bông...