Thu Tàn

Anh đã về đây một buổi chiều
Gió thu sào sạc thổi đâu đây
Như tiếng chuông gieo - khu giáo đường
Báo hiệu cho ta: "THU ĐÃ TÀN".

Thu đã qua rồi em biết không ?
Lá xanh nay đã rũ bên thềm
Chỉ còn nơi đây vùng tuyết trắng
Của giá đông sang lạnh lẽo lòng .

Anh vẫn còn đây !!!! em ở đâu ?
Nỗi buồn thương nhớ vẫn chơi vơi
Trăm câu thề ước ngày xưa đó
Nay đã về đâu em biết không ?

Thu đã qua rồi ..... Thu đã qua
Gió reo - hoa - lá vàng thôi rụng
Ong - Bướm Buồn vương đám phượng - loan.
Gục ngã - Sầu đông - Lạnh buốt lòng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả