Mưa, Gió...
viết cho em bài thơ ngày gió bấc
thổi lạnh lòng, theo dòng nước mưa tuôn
đi dưới mưa ai biết mình cười, khóc
khóc trong mưa, chẳng ai biết mình buồn!
ừ, giấu lệ vào trong mưa, hay thật
để giọt mưa rơi mặn chát nửa hồn
nửa hồn kia theo em ngày chia cách
nắng bên em? hay mưa ướt hoàng hôn?
mùa nối mùa, thu lại về lần nữa
từ bao giờ anh bỗng sợ thời gian
nếu còn nhớ những lời mình đã hứa
là còn buồn nghe tiếng gió thở than
con đường cũ lá bây giờ sắp nhạt
mai lá vàng rồi lất phất thu bay
thương cành cây đứng trơ vơ, gầy guộc
tiếc nuối gì, ray rứt những cánh tay?
ray rứt gì, anh trên con đường cũ
gói thu xưa trong nỗi nhớ thu này
áo hoàng hoa em xinh tươi một thuở
chợt hiện về trong làn nước mưa bay
cứ đổ thừa tại mưa làm ướt mắt
đổ thừa luôn cơn gió bấc lạnh lòng
đổ thừa em đến rồi đi, xa khuất
nên suốt đời anh mưa, gió long đong...