đã bao giờ ?

một bờ môi, một vòng tay
nụ hôn đầu - tháng tám say
một vòng tay - ơi kỷ niệm
phố cũ, về, ngây ngất ngây

đường xưa rêu xanh, dĩ vãng
dệt thành màu khói mây bay
thời gian nghẹn ngào năm tháng
người quên, kẻ nhớ, hao gầy

gian dối làm sao - gian dối ơi!
cười tươi, đắng, chát cả làn môi
ai pha rượu thuốc, ai biên chế ?
mà thấm vào tim . Một kiếp người!

không tin . Ừ, có tin đâu
sao xa tầm với ? lạc nhau ...
thương còn nhiều trong giấc ngủ
người gởi, tôi tin . Tình đầu!

không thể nào - quên thật quên
không thể nào - người hờ hững
gian dối ơi! bao giờ thôi những ...
vẽ thêm bão tuyết, dựng phong ba ?

đã bao giờ - mình làm kẻ lạ xa
đã bao giờ - anh về với người ta
đã bao giờ - em - mảnh đời khép kín ?
hy vọng buông lơi . Giấy, mực nhạt nhòa!

buồn vương . Hôn giọt mưa sa
thương ơi một thuở giao mùa chớm Thu ...

Dec 26/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả