Yêu
Em về ngang, tóc ngắn
Xôn xao lá Thu chiều
Nắng ngây người, ngớ ngẩn
Khẽ khàng, anh nói yêu
Bờ môi em rất thắm
Cong cong nét trang đài
Anh, chợt thèm trái cấm
Hồn lạc cõi thiên thai
Mắt em màu của biển
Xanh xanh, gợn sóng tình
Gió ơi, đừng lắm chuyện
Trôi vào trong mắt xinh
Em về mang huyền thoại
Trang cổ tích giật mình
Hương táo thơm mời gọi
Địa đang còn nguyên trinh
Em về trong áo lụa
Hình như mây theo về
Linh hồn anh bỏ ngỏ
Đi vào vùng mộng mê
Lời yêu, anh nói mãi
Vẫn thấy thiếu, không tròn
Yêu em, anh yêu mãi
Em về... như... ái ân...