Em Đi Biển 2
Biển bình minh rì rào muôn tiếng sóng
Ghềnh đá xa lấp lánh nắng đầu ngày
Em đi biển, bốn bề nghe gió lộng
Anh không gần để tay nắm chặt tay
Em đi biển một mình, thương em quá
Làn tóc mềm thả theo gió, bay bay
Tà áo xinh như chưa lần phai úa
Anh nguyện cầu ... xin biển lặng hôm nay ...
Bầy hải âu mừng em, tung đôi cánh
Cả thiên nhiên như lấp lánh sắc hồng
Mặt trời lên, rọi ngàn tia nắng ấm
Biển muôn trùng, lòng của biển mênh mông
Đừng sợ nhé, em yêu, đừng sợ nhé
Trong thương yêu, tâm hồn sẽ thanh bình
Hãy nghĩ đến vòng tay anh xiết nhẹ
Ôm em vào, vượt sóng gió chông chênh
Em đi biển trở về, môi vẫn thắm
Nụ cười hiền mang theo nắng thủy tinh
Làn tóc xõa, áo vẫn màu trinh trắng
Cảm ơn đời, em đi biển bình yên ...