Hương Sắc Tình Yêu !!!!

Làn mây trắng rong trơi vờn trong gió
nắng chiều buông ngang ngọn núi sau nhà
ngồi nhung nhớ ôm hình hài mơ mộng
tiếng yêu đương gợi nhớ một cung trầm

Mùa thu đến ươm hồn thơ mộng ải
Cơn gió thoảng xua di làn mây trắng
Đám mây đen ..u ám một phương trời
Giăng mưa xuống xuyên qua từng khe lá

Gợi tiếng buồn nhung nhớ mảnh tình rơi
Của những năm Nắng Hạ xế ngang đầu
Ta - Em đã lắm tay nhau dạo bước
Trên cát dài ngắm cảnh hoàng hôn buông

Ôi đẹp quá....khoảng hương yêu tình ái
Nụ hôn nồng in đậm nét thơ ngây
Và mây trắng lơ lửng giữa trời cao
Thầm chúc tụng "Đôi uyên ương nồng thắm"

Rồi Năm tháng qua nhanh ...Thật nhanh quá
Thu lại về xua đuổi mảnh tình xanh
người ra đi, người ngồi lại luyến tiếc
Cuộc Tình Hồng đã bỏ dở sau lưng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả