Tháng Bảy, Mưa...
Tháng bảy, mưa ướt áo
Em yêu chắc sẽ buồn
Đường xưa còn in dấu
Hay nhạt màu thời gian
Tháng bảy, mưa bụi bay
Hạt nào vương mái tóc
Tình xa khuất chân mây
Kỷ niệm về, bật khóc
Tháng bảy, mưa đầy mắt
Góc phố quen cúi đầu
Chuông nhà thờ vừa dứt
Linh hồn mình về đâu?
Tháng bảy, mưa mùa ngâu
Đôi bàn tay em lạnh
Anh hận mình làm sao
Chẳng nhường em hơi ấm
Tháng bảy, mưa nhiều lắm
Bong bóng vỡ, tơi bời
Xoè bàn tay, anh nắm
Bắt gặp đời chơi vơi
Tháng bảy, mưa em ơi
Bài thơ anh cũng ướt
Từ cách biệt phương trời
Đường tình ta sũng nước
Tháng bảy, mưa phía trước
Anh nghẹn ngào phía sau
Mưa của trời, của đất
Hay của mình... khóc nhau...