Sinh Nhật Buồn
Anh đón gió Đông về trong lạnh giá
Gầy trơ cây gọi tên lá, nghẹn ngào
Đám mây buồn nằm ngang, giăng kín cả
Che tầm nhìn, lạc dấu mắt tìm nhau
Tháng mười một hình như chưa kịp đến
Đất trời đau, tiễn bịn rịn tháng mười
Sinh nhật em, anh thắp hồng ngọn nến
Bánh kem chờ, tên em khắc chơi vơi
Ở nơi đó, chắc âm vang lời chúc
Họ mừng em câu hạnh phúc vuông tròn
Ai biết được vết thương còn đau nhức
Em có cười cũng là nụ héo hon
Vai em lạnh, áo lông làm sao ấm
Cuộc tình hờ qua ngày tháng thương đau
Em là vợ trong loan phòng quạnh vắng
Thêu gối nằm bằng sợi lệ đêm thâu
Đêm sinh nhật, quay cuồng trong men rượu
Em uống say, quên mọi thứ trên đời
Quên được chăng quãng trời ta tình tự
Đưa tay choàng, ôm khoảng trống chơi vơi
Đưa tay choàng, anh giật mình tỉnh giấc
Em xưa đâu, ngọn nến tắt lụn rồi
Bóng anh mờ in tường vôi hiu hắt
Bánh kem chờ, cuối cùng chỉ... anh thôi
Viết cho em bài thơ mừng sinh nhật
Những ngón tay chợt gầy guộc, tội tình
Muốn chúc em bằng hằng ngàn câu chúc
Trong nghẹn ngào, anh cúi mặt làm thinh...