Em Ở Đâu
Chân lạc bước giữa rừng phong lá đỏ
Thu về mang từng cơn gió qua lòng
Em ở đâu, màu chiều đan sợi nhớ
Lạnh vào hồn, tình hỡi có biết không ?
Buồn ngơ ngác, buồn quẩn quanh theo lá
Nhặt đầy tay, nhìn, tất cả hư vô
Tình chưa yên, đường trần nhiều vất vả
Tìm ái ân, còn lại nấm hoang mồ
Màu lá đỏ, màu của tim thổn thức
Nhịp chơi vơi, vọng tiếng nấc nghẹn ngào
Em ở đâu, thường về từ ký ức
Hay nỗi buồn lưu dấu đến ngàn sau
Thôi, chẳng khắc tên nhau làm chi nữa
Tội bàn tay rưng rưng nhớ bàn tay
Thôi, chẳng gọi tên em làm chi nữa
Tiếng trả lời chỉ là gió qua đây
Anh vẫn bước giữa rừng phong lá đỏ
Phiến băng tình mang rời rã đôi vai
Vẫn không nỡ buông lơi (như lời hứa!)
Chân quẩn quanh trong vũng tối đọa đày