Vòng Vòng
vòng vòng... sợi chỉ buộc tay
buộc qua, buộc lại, buộc hai đứa mình
vòng vòng duyên nợ ba sinh
ông tơ bà nguyệt cột tình đôi ta
người dưng nước lã, cách xa
vòng vòng rồi cũng một nhà, thương nhau
vòng vòng... đi lén cửa sau
hẹn em, em lại lắc đầu bảo thôi
anh về, lòng dạ bồi hồi
hay là em chẳng nhận lời... yêu anh!
vòng vòng... em chối quẩn quanh
mân mê vạt áo, long lanh mắt nhìn
hoa cau rụng trắng sân đình
trầu reo trong gió, xinh xinh lá mềm
vòng vòng... thắt thỏm nhớ em
thương anh, thầy mẹ cậy tìm mối mai
rồi em kết tóc trang đài
thuyền hoa bến nước mười hai, em về
vòng vòng... đẹp mối duyên thề
ngoài kia trăng sáng vườn chè, đó em!
run tay đan mái tóc mềm
run môi hôn nhẹ môi em, vòng vòng...
vòng vòng... gió lượn bên song
đêm nay, hai đứa... vòng vòng vào mơ...