Từng Vòng Xe Đạp

Từng vòng xe đạp mộng mơ
Hình như... người ấy đợi chờ làm quen
Nhủ lòng, chầm chậm thôi nghen
Mong ai tới kịp, kết duyên ban đầu

Mấy mùa mình đã theo nhau
Từ thu vàng lá, mây sầu giăng giăng
Đến khi phượng rụng đầy sân
Giật mình thảng thốt, nhịp chân ngỡ ngàng

Từng vòng xe đạp bàng hoàng
Nghe như lưu luyến ngập tràn trái tim
Trách người cứ mãi lặng im
Mai này chia cách biết tìm nhau đâu!

Trời chiều tháng bảy mưa ngâu
Mưa rơi vào mắt, buồn sao là buồn
Mặn môi những giọt tủi hờn
Xa lòng cách mặt, ai còn nhớ chăng?

Đường, xưa, vẫn thấy thật gần
Mà nay như đã vạn lần xa xôi
Nhà bên cậy mối mai rồi
Ngày mai em sẽ theo người, vu quy

Giã từ mơ mộng, xuân thì
Gốc bàng năm cũ khắc gì? Đôi tim!
Run run, cắn chặt môi mềm
Vẫn nghe tiếng nấc từ tim vọng về

Chỉ hồng buộc một lời thề
Em tròn duyên nợ phu thê với người
Xe hoa đến, gượng môi cười
Xếp trang quá khứ, đành thôi... tạ từ...

Từng vòng xe đạp, ngẩn ngơ
Hình như... người ấy thẩn thờ theo sau
Lời... yêu ngày trước chẳng trao
Nay xem như nước qua cầu, người ơi!...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả