Yêu Thầm

Em...
Cô gái tóc dài, chơm vai ơi !!!
Chờ tôi chút nhé hỡi cô nàng
Làm gì đi vội, nhanh vậy nhi ?
Để cỏ buồn vương rướm lệ hồng

Em....
Cô gái tóc dài chớm vai ơi !!!
Từ từ chút nhé đừng nhanh quá
Đường về xa quá ai đưa đón ?
Hay để tôi đây, đưa cô về ?

Em...
Cô gái kia ơi chớ vội vàng
Kẻo ngã bây giờ cô gái ơi
Đường đê ngõ vắng im lìm quá
Tôi sợ cô đây lạc lối về

Em ...
Cô gái kia ơi làm ơn nhé
Cho hỏi đôi lời nào mất chi
Tên cô là gì cho biết với
Để khỏi nhầm tên Cúc, Phượng, Loan

Em...
Tôi đã yêu rồi có phải không ?
Mà sao đêm tối, nhớ thương hoài
Hình bóng cô đây còn vương vấn
Trong chiếc áo dài thật dễ thương

Em...
Cô gái tóc thề chớm vai ơi !!!
Cô giận tôi rồi có phải không ?
Mà sao không nói câu nào nhỉ ?
Hay là cô cố giả làm ngơ ?

Em...
Đêm vắng hành trang dạo bước dài
Nghe lòng cô lẻ bước chân côi
Màn đêm buông tiếng, lòng than thở
Một chữ "Yêu Thầm" khổ tình tôi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả