Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cỏ Hồng

Hãy chôn tình hận dưới mồ
Để vầng nhật nguyệt trầm trồ ngợi khen
Mối tình như áng mây đen
Chưa vui trọn vẹn đã nhen nhúm sầu
Trăng khuya gác nửa mái lầu
Biết chăng có kẻ đang cầu được quên
Sương mù lớp lớp mông mênh
Xoá mờ nhân ảnh xoá tên Cỏ Hồng

Mưa rơi ướt sũng cõi lòng
Gió ơi thổi mạnh cho bồng đời nhau
Đêm nay sao lại ước ao
Nắng lên đốt cháy nỗi đau lỡ lầm
Cho hồn nhè nhẹ lặng trầm
Quên lời thỏ thẻ thì thầm của ai
Một lần buông thả bờ vai
Là lần chân ngã tình phai phôi rồi

Đêm đông lành lạnh bồi hồi
Trăng chừng đang ngủ trên đồi bình yên
Nấm mồ tình hận muôn miên
Đang nằm yên lặng an nhiên với trời
Mong sao còn nửa cuộc đời
Đừng ai đào sới một thời xót xa
Để lòng thôi khỏi thiết tha
Để còn giữ mãi dáng hoa Cỏ Hồng


12/25/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả