Nguyễn Du Thụy
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


thiên thu!

nước mắt em đọng trên môi anh
một ngày thành thiên thu biển mặn
biển xô sóng quyện lời xa vắng
biển bao giờ một phút dịu êm!

nước mắt em sót trên vai anh
bóng hư vô ngàn cân gieo nặng
ôi niềm đau gieo cầu ngao ngán
cho anh mang suốt nửa đời thơ ...

nước mắt em ướt trên ngực anh
hơi thở như trở thành bất tử
trong chiêm bao hồn anh lụ khụ
đi tìm bóng mát cổ tích em!

nước mắt em nhỏ xuống tay anh
theo kẻ tay niềm vui trơn tuột
anh chới với giữa ngày chết đuối
níu hơi tàn cho nửa đời thơ ...

nước mắt em theo gió mặn mây
mây hóa kiếp thiên thu phiền muộn!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả