Tình Yêu
Biết trót yêu nhau phải gánh sầu ,
Tình yêu nào biết gởi vào đâu ?
Đã lâu tình chất cao thành núi ,
Ô Thước vời trông nối nhịp cầu .
Nỗi nhớ niềm thương đến mỗi giây ,
U sầu mòn mõi biết bao ngày .
Vạn lần thư viết không vơi nhớ ,
Thao thức đêm dài em có hay .
Khúc nhạc ân tình đã lạc cung,
Bên nhau giấc mộng đẹp vô cùng .
Nợ duyên ngang trái đành tan vỡ ,
Để tội riêng mình nỗi nhớ nhung
Có nói gì thêm cũng lỡ rồi ,
Tình đem chôn chặt đáy lòng tôi .
Đường đời vạn nẻo dù ngăn cách ?
Mỗi đứa chờ nhau mỗi góc trời .
Nguyễn Thành Tài