lá thư chưa gởi
lá thư viết cho người
đã bao lần muốn gởi
ngại ngần . Thương , nên đợi
năm tháng còn nằm yên
đêm từng đêm
xóa kỷ niệm, tìm quên
tấm ảnh - tay đan tay xiết chặt
xé không đành, ôm nỗi nhớ không tên
thương một thuở môi mềm
thương niềm riêng - người sang sẻ
thương bây giờ vần thơ đơn lẻ
điệu không thành, lời lạc, ý chơi vơi
người đã quên một người
người quên mất tình tôi
biệt ly ơi! - ly biệt
khó chi ? chẳng nên lời
lá thư viết cho người
mặn đắng nhạt nét môi
- người ơi! người còn nhớ
câu trăm năm, một đời ?
thương còn đợi . Nhớ nhân đôi
lá thư chưa gởi đã rơi giọt buồn ...
Dec 28/ 2003