đêm nay

đêm nay gió thổi, Đông thêm tuyết
trắng cả trang thơ, lạnh bàn tay
nhìn trăng định bày niềm tâm sự
trăng vờ như chẳng biết chẳng hay

muốn đem tin nhắn cùng mây
mây hững hờ, mây cứ bay
đưa tay sầu hái về bên ấy
mưa ghé cắt ngăn đường đó - đây

tạ từ nằm say . Thương cung nhớ
quay quắt vòng quay - kỷ niệm ơi!
gió hiểu tình tôi, sao gió mãi
rong chơi, phiêu lãng ... chẳng gởi người ?

đêm nay mưa cứ hoài, mưa rơi
chong đèn, thắp nến, lấy thư coi
mới biết trăm năm là dĩ vãng
nét chữ, thơ xưa - giết một người!

đêm nay và còn bao đêm nữa
say cung đàn - tôi lạc mất tôi ?

Dec 28/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả