Anh láng giềng
anh láng giềng của tôi ơi
quen nhau từ thuở nằm nôi
người ta bây giờ mười tám
thẹn thùng, chẳng dám sang chơi
anh láng giềng của tôi ơi
không gặp chỉ mấy ngày thôi
sao lòng buâng khuâng nỗi nhớ
đợi chờ hờn dỗi lên môi
anh có như tôi - sáng đến chiều
đếm cánh hoa hồng, đếm tiếng yêu
đếm sao mơ ước tình đôi lứa
cùng trăng xây mộng biết bao điều
anh có như tôi - tựa cửa mơ
thả hồn vào những bản tình thơ
gom hạnh phúc vào trong giấc ngủ
trăm năm, hẹn hứa, tính ngày - chờ
anh láng giềng của tôi ơi
mới thoáng hôm nào - đã hai mươi
vòm hoa, nhẫn cỏ, cô dâu ấy
còn nhớ ... hay anh đã quên rồi ?
anh láng giềng của tôi ơi
quen nhau từ thuở nằm nôi
sao nỡ lòng đi, không trở lại
cho quê xưa héo hắt dáng một người ...
Dec 28/ 2003