Tình Anh !!!


Tình Anh tưởng đã chết
Trong trái tim em đó
Nào ngờ dêm mưa, gió
Khơi dậy một niềm thương

Tình anh bay lặng lẽ
vật vờ giữa không gian
Tình bay về chốn lạ
Giữa biển rộng bao la

Tình gào trong sóng vỗ
tình cuộn gió bay xa
Tình bay vào quên lãng
hỏi em tình về đâu ?

Tình anh mùa nắng hạ
Ngậm ngùi lúc thu sang
Tình về trong cơn mộng
gợi nhớ phút chờ mong

Tình anh niêm mơ mộng
Bạc màu giữa thời gian
Tình đong đầy nhung nhớ
Tình bay xa trọn tình.....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả