Xuân viễn xứ

Lại một năm nữa sắp trôi qua
Sơ xác cây cành chẳng nở hoa
Đông sang vội vã chờ xuân tới
Mùa xuân lữ khách sống xa nhà

Xuân này đến nữa đã bao xuân
Xa cách quê hương đã bao lần
Cố vui để sống qua ngày tháng
Đồng hương gặp gỡ chút tình thân

Người ơi còn nhớ đến xuân xưa
Phố xá mừng vui đón giao thừa
Pháo hồng rộn rã mừng xuân mới
Nhộn nhịp tưng bừng kẻ đón đưa

Dĩ vãng ngày xưa chuyện xa xôi
Quên đi chuyện cũ đã qua rồi
Bao xuân đã qua trong chớp mắt
Nhớ lại lòng ai chẳng bồi hồi

Thời gian thấm thoát đã qua mau
Tiếc nhớ mà chi lại thêm sầu
Xuân xưa chỉ còn là kỷ niệm
Mừng xuân viễn xứ cũng phai màu


12/29/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả