Khi Yêu
Có một dòng sông nhỏ
Chảy ngang qua ái tình
Làm thành nước mắt đó
Khi anh giận làm thinh
Có một làn mây trắng
Trôi lang thang, bềnh bồng
Che đi mất ánh nắng
Em cả ngày bâng khuâng
Có nhịp tim rất lạ
Nhớ anh, nhớ thật nhiều
Là người dưng khác họ
Chẳng lẽ nào lại... yêu ?
Có nỗi buồn đan kín
Tại... anh hay hững hờ
Qua cầu không ngả nón
Mà nhịp sầu bơ vơ
Anh ơi, anh đừng giận
Và em cũng... thôi hờn
Kẻo không tình lận đận
Hai đứa càng... buồn hơn
Khi yêu, em biết chứ
Mùa Xuân ngỡ rất gần
Nhưng nếu không gìn giữ
Trời sẽ làm gió Đông...
122803