Em láng giềng
(gởi tác gỉa bài Anh láng giềng)
Này em láng giềng của tôi ơi
Sao chẳng nhìn tôi mỉm miệng cười ?
Mà nỡ quay đi như chẳng thấy
Để lòng tôi mụ, trí tôi ươi ...
Này em láng giềng của tôi ơi
Quen em từ thuở tắm mưa chơi
Mà sao em cứ như lạ lắm
Chẳng thấy tình tôi : ngụp, lặn, trồi ?
Này em láng giềng của tôi ơi
Nắng đã lên rồi nắng chơi vơi
Hãy nghiêng đôi má cho nắng ghé
Phớt nhẹ nhàng thôi, một nụ hời ...
Cho xin một chút hương tóc nhé
Để tối ngủ say vẽ mộng đời ...
Tôi yêu rồi đó, tôi nói khẽ ...
Này em láng giềng nhỏ nhỏ ơi