Anh Mãi Còn Thương

Chiều cuối năm nhìn mưa tuyết bay
xuân chưa qua, băng giá nơi này
trời u buồn giăng mây lãng đãng
trên phiến sầu hằn dấu vết tàn phai

chiều cuối năm mình ta ngồi đây
đếm thời gian trên ngón tay gầy
người tình bỏ đi làm dĩ vãng
lòng thẫn thờ, chiều nay biết đợi ai

chiều cuối năm sầu len trong mắt đỏ
bóng hoàng hôn xám lạnh một màu mây
em có nhớ hoàng hôn nào năm đó
trời cũng buồn than khóc cuộc chia tay

em còn nhớ mùa xuân nào trên phố
phố mưa bay vẫn ấm một vòng tay
mưa ngày ấy trọn đời anh nhung nhớ
mưa bây giờ ray rứt tháng năm dài

chiều nhớ em ngồi bên men cay
hồn lang thang, kỷ niệm đong đầy
em có tiếc cuộc tình đã mất
anh bây giờ lòng vẫn thấy thương hoài

29.12.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả