lời yêu dấu


lời yêu dấu -- thẹn môi lời lúng túng
cứ chần chừ ta phó mặc tình trôi
em đi rồi ngõ hồn rơi nao núng
lạnh tanh đời thèm chút lửa thắp môi

bởi yêu em -- ta khật khừ thấm mệt
gò sóng - thân - ôm triền đá mỏi mòn
vỗ vào nhau oằn dấu tình lê lết
rong rêu buồn khắc khoải một đời son

ta nếm phải thứ tình em dịu ngọt
uống nửa đời lưng chừng vị tương tư
bọc lớp đường em cố tình gạn lọc
lầm một lần thêm lần nữa - chưa từ

bởi là em nên lời yêu giấu mãi
chút hồng thơm đem rót nhẹ vào hồn
lòng chiếu hoa đón bước em -- ta trải
thắp đời ta -- lời yêu dấu -- một hôm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả