một hồi âm
ngày ... tháng ... năm ...
mưa rớt rơi âm thầm
ghé qua hôn làn tóc
ướt, nhạt nhòa - trăm năm
trang nhật ký thêm trang
ong bướm lượn vờn quanh
tay ngoan vờ chẳng thấy
viết tên anh, tên anh
thời gian ơi! - thời gian
sao lạnh lùng bước sang
cho một người đi mãi
quên đồi tím Thu vàng
ngày ... tháng ... năm
trải lên thơ tim nằm
khô, hình như ... tim chết
bao giờ ... người về thăm ?
vô tình ơi - nỡ sao
uống tôi say - ngọt ngào
vòng tay xưa, môi ấy
thương, đem vào chiêm bao
ngày ... tháng ... năm
ngồi đợi một hồi âm
vỡ mảnh đời mơ ước
hạnh phúc - tìm - xa xăm
quên sao ? - một hồi âm ...
Dec 29/ 2003