Một nửa II
Một nửa đợi chờ một nửa đâu
Một nửa cầy sâu một nửa sầu
Một nửa chôn đời một nửa khóc
Một nửa nát nhầu một nửa khâu
Một nửa ngạo cuồng một nửa ngông
Một nửa mênh mông một nửa gào
Một nửa lạc loài một nửa mất
Một nửa ngỡ còn một nửa không
Một nửa thẫn thờ một nửa than
Một nửa mê man một nửa ngờ
Một nửa đi tìm một nửa trốn
Một nửa trách hờn một nửa van
Một nửa ngại ngần một nửa xa
Một nửa kiêu sa, một nửa khờ
Một nửa lạnh lùng một nửa biết
Một nửa của người một nửa ta
Một nửa bẽ bàng một nửa bay
Một nửa phôi phai, một nửa tàn
Một nửa đền ròng, một nửa cát
Một nửa ngọt bùi một nửa cay
Một nửa nụ cười một nửa môi
Một nửa xa xôi một nửa gần
Một nửa nghẹn ngào một nửa nhớ
Một nửa chỉ chừng một nửa thôi
12/29/03