Hoang Vắng
Nửa mảnh đời tôi viễn xứ buồn
Tiềm trong ký ức những đau thương
Sầu vương mắt biếc hoài nhung nhớ
Men ngập hồn say tình vấn vương
Dáng ai gợi nhớ đến người xưa
Áo trắng thơ ngây dưới bóng dừa
Vành nón nghiêng che vạt nắng quái
Ðôi chân cuống quít trốn cơn mưa
Bên đường tôi đứng bao ngày tháng
Cuối phố em về suốt mấy mùa
Giấc mộng âm thầm trôi lặng lẽ
Tâm tư biết gửi đâu cho vừa
Bao năm tha thiết mãi chờ trông
Đâu bóng người xưa nát cõi lòng
Ươm mộng trao nhau đời hạnh phúc
Cũng bay theo gió về hư không
Em đi cây lá vương niềm nhớ
Mây xám giăng trời đổ lệ tuôn
Ước vọng hôm nao giờ đã mất
Hoang vắng chơi vơi nửa mảnh hồn
* nhạc: Nguyễn Minh Châu