buổi cuối năm

mây tím buổi cuối năm
bước chân đơn se lạnh
Đông không người bên cạnh
tuyết trải đều lên cánh tương tư

ơi một bức tâm thư
rã nhừ niềm hy vọng
mảnh đời nay lạc lõng
đêm tìm vào giấc mộng đan tay

gió không hiểu cho mây
mang tháng ngày đánh mất
Nashville xa mờ khuất
tháng tám - tìm - người thật quên tôi

người thật quên tôi rồi
thơ mang tên - Chờ Đợi
bao giờ thôi gian dối
cho yêu thương gởi chén rượu nồng

mây tím trải mùa Đông
người nhớ không - một thuở
khóc cuộc tình đang dở
lời tạ từ bỡ ngỡ - nhói đau!

Dec 30/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả