người biết ...
người biết - tôi đợi chờ
người dõi bước, làm lơ
người đi, người đi mãi
tôi thêu giấc mộng khờ
người biết - tôi còn thương
người trả lại vấn vương
người làm mây phiêu lãng
tôi hóa đá dọc đường
người biết - tôi vẫn yêu
người làm kiếp con diều
người vui, đùa cùng nắng
tôi đứng nhìn mưa - yêu!
người biết - tôi đợi chờ
người xóa bản tình thơ
người không hề nuối tiếc
tôi xót xa, thẩn thờ
người biết - tôi còn thương
người ngăn cách đôi đường
người quên câu hẹn hứa
tôi - yêu mùa Đông hơn
người biết - tôi vẫn yêu
người mang hết những chiều
trả tôi - làm kỷ niệm
tím cung đàn - cô liêu!
Dec 30/ 2003